PDA

View Full Version : Mộng Đành Câm.



diepkimphung
11-08-2020, 19:48
Thương lòng thuở nọ vẫn buồn câm
Một chút tình say ủ rũ trầm
Gửi cánh hương nồng đưa mãi nhạt
Nghe chiều mắt thẳm dõi hoài thâm
Mà vơ vẩn ấy sâu ngày đợi
Bởi thẫn thờ kia lặng bóng dầm
Khoảng nắng mưa sầu thêm lỗi hẹn
Cho mòn mỏi nhớ đọng vào tâm.

Cho mòn mỏi nhớ đọng vào tâm
Cũng tại vì ai để ướt dầm
Muốn nhủ thời gian lần đã ngọt
Đưa tràn kỷ niệm kiếp còn thâm
Là mong thuở thắm hoà ân nặng
Nếu trả lời cay chọn nghĩa trầm
Bữa giận mi nhoà đang thổn thức
Vương hồn khắc khoải mộng đành câm

QUYÊN HÀ.