diepkimphung
08-08-2020, 18:04
Bỗng dưng thấy nhớ đến ai
Thiết tha da diết kéo dài ngày đêm
Sương thu rơi lệ bên thềm
Nhớ thương rũ rượi nhũn mềm con tim
Ngày th́ giọt lệ cố gh́m
Nắng buông sợi nhớ lặng im mỗi chiều
Nhớ thương thương nhớ liêu xiêu
Ước ao cho thoả bao nhiêu nổi ḷng
Lúc nào tự hỏi nhớ mong
Bao giờ ḿnh được sắt son cuộc t́nh
Nồng nàn như ánh b́nh minh
Dịu dàng như sóng ru t́nh đam mê
NHƯ LAN HƯƠNG.
Thiết tha da diết kéo dài ngày đêm
Sương thu rơi lệ bên thềm
Nhớ thương rũ rượi nhũn mềm con tim
Ngày th́ giọt lệ cố gh́m
Nắng buông sợi nhớ lặng im mỗi chiều
Nhớ thương thương nhớ liêu xiêu
Ước ao cho thoả bao nhiêu nổi ḷng
Lúc nào tự hỏi nhớ mong
Bao giờ ḿnh được sắt son cuộc t́nh
Nồng nàn như ánh b́nh minh
Dịu dàng như sóng ru t́nh đam mê
NHƯ LAN HƯƠNG.