PDA

View Full Version : Lưu Luyến Ǵ?



diepkimphung
07-08-2020, 20:35
Tôi xin người chớ vội ra đi
Gieo đau thương cách chia ngàn lối
T́nh yêu nầy do lỗi của ai?
Hay ong bướm dễ trêu t́nh ái

Xin trả cho người trọn đêm nay
Ai cô đơn lạnh giá trong ḷng
Hồn đi vào cơi mộng ngày xanh
Trong tim c̣n ôm mảnh t́nh chung

Cho tôi quên phút giây t́nh ái
Quên những lời ngọt ngào...giả dối
Để hoa tàn lạc lối yêu ai?
Cho vừa ḷng hả dạ người ta!

Nếu biết người hai mặt điêu ngoa
Th́ đâu có nai tơ sụp bẩy
Làm t́nh yêu vướng bẩn tội t́nh
Ai thương ḿnh lưu luyến điều ǵ??!!

NGUYỄN PHƯỢNG.