diepkimphung
05-08-2020, 23:29
Nếu có thể xin thời gian ở lại
Cho tôi về với ngày tháng trẻ thơ
Bên bạn bè, đồng nghiệp phút mộng mơ
Rong ruổi đó đây khi mùa hè đến
Mảnh đất Quảng Bình biết bao trìu mến
Dòng Nhật Lệ lưu danh mẹ Suốt anh hùng
Quang Phú ơi đồi cát trắng điệp trùng
Thiên Đường, Phong Nha, Kẻ Bàng kỳ vĩ
Các nàng tiên diễm kiều ý nhị
Đưa nhau tới Ozo, Resort nghỉ ngơi
Biển biếc rừng xanh bát ngát một vùng trời
Ôi yêu lắm những ngày hè đầy nắng
ĐẬU THU HIỀN.
Cho tôi về với ngày tháng trẻ thơ
Bên bạn bè, đồng nghiệp phút mộng mơ
Rong ruổi đó đây khi mùa hè đến
Mảnh đất Quảng Bình biết bao trìu mến
Dòng Nhật Lệ lưu danh mẹ Suốt anh hùng
Quang Phú ơi đồi cát trắng điệp trùng
Thiên Đường, Phong Nha, Kẻ Bàng kỳ vĩ
Các nàng tiên diễm kiều ý nhị
Đưa nhau tới Ozo, Resort nghỉ ngơi
Biển biếc rừng xanh bát ngát một vùng trời
Ôi yêu lắm những ngày hè đầy nắng
ĐẬU THU HIỀN.