PDA

View Full Version : Mơ T́nh.



diepkimphung
27-07-2020, 20:02
Trời hỡi! bây giờ không có em
Làm sao mà sống ở trên đời
Người cứ vui cười...tôi cứ khóc?!
Bóng tối vội đan kín khung trời.

Loài hoa quí sống ở lầu son
Làm ong, bướm t́m đến không được
Ai thương giùm em vẫn cô đơn
Sầu suốt đêm tâm sự đong đầy

Giờ hoa quí không ở lầu son
Người âm thầm t́m kiếm phương nào?
Dù ở nơi nào anh vẫn đi
Chỉ mong mộng ước kết duyên t́nh

Người yêu hởi xin chớ u sầu!
Ḷng anh sẽ ghi dấu muôn đời
T́nh yêu đó c̣n măi trong ḷng...
Chờ hoa nở thơm ngát khu vườn

NGUYỄN PHƯỢNG.