diepkimphung
25-07-2020, 19:53
Em mãi ước tình yêu mình vô định
Mãi ngọt ngào tuyệt đỉnh của thế gian
Đến bên anh thật ân ái nồng nàn
Cùng hạnh phúc xoá tan bao phiền muộn
Đêm tĩnh mịch là lúc tim thèm muốn
Có chút tình cuồn cuộn đắm mộng say
Anh biết không đã gặp gỡ bao ngày
Nhỏ khao khát vòng tay người ôm chặt
Môi kề chạm uống thật sâu ánh mắt
Ngả ân nồng góp nhặt những yêu thương
Rót mùi yêu thả giấc mộng nghê thường
Hai số phận tròn uyên ương hợp cẩn
Chẳng đau khổ giữa cuộc đời lận đận
Mình sẻ chia ngọt bùi lẫn vui buồn
Anh là người xoá bỏ giọt sầu tuôn
Cho em thấy một nguồn yêu tươi trẻ.
NGUYỄN ALICE.
Mãi ngọt ngào tuyệt đỉnh của thế gian
Đến bên anh thật ân ái nồng nàn
Cùng hạnh phúc xoá tan bao phiền muộn
Đêm tĩnh mịch là lúc tim thèm muốn
Có chút tình cuồn cuộn đắm mộng say
Anh biết không đã gặp gỡ bao ngày
Nhỏ khao khát vòng tay người ôm chặt
Môi kề chạm uống thật sâu ánh mắt
Ngả ân nồng góp nhặt những yêu thương
Rót mùi yêu thả giấc mộng nghê thường
Hai số phận tròn uyên ương hợp cẩn
Chẳng đau khổ giữa cuộc đời lận đận
Mình sẻ chia ngọt bùi lẫn vui buồn
Anh là người xoá bỏ giọt sầu tuôn
Cho em thấy một nguồn yêu tươi trẻ.
NGUYỄN ALICE.