PDA

View Full Version : Tình Anh Trong Thơ.



diepkimphung
23-07-2020, 02:15
Thơ anh em rõ lắm rồi
Đọc đi đọc lại bồi hồi lắm nghen
Yêu em anh mắc bệnh ghen
Rằng em không được quen thêm chàng nào

Mới quen anh ngọt làm sao
Đời anh chỉ một ước ao có nàng
Ước sao bao tháng năm sang
Vì em anh mãi chồng vàng của em

Mong sao trăng rớt bên thềm
Đêm về anh nhặt trăng thêm làm quà
Hồi môn anh chỉ có là
Chiếc vòng bằng cỏ làm quà đính hôn

Ngôi nhà mái lợp bằng tôn
Mong em đón nhận sớm hôm ta cùng
Ước mong duyên sớm trùng phùng
Hai bên cha mẹ vui cùng đôi ta

Em ơi chớ mộng sâu xa
Mái tranh hạnh phúc đôi ta duyên nồng
Bao năm ta bện chỉ hồng
Lâu đài tình ái tình nồng không phai.

NGUYỄN NGUYỄN CHÍN.