diepkimphung
21-07-2020, 01:33
Thời mộng mơ đă đi đâu
T́m kư ức đă lâu rồi em nhỉ
Tuổi hồn nhiên thành mộng mỹ
Cả ngày xanh và tri kỷ hôm nào
Anh ước ao ngọn gió xao
Để mách bảo những năm nào thơ dại
Và cuộc đời từng bươn chải
Nét hồn nhiên c̣n động lại ít nhiều
Một đời được mất bao nhiêu
Đă từng gặp từng yêu em mấy độ
Vẫn lưu trữ vào tim nhớ
Vẫn đợi chờ dẫu chỉ một lần mơ
NGUYỄN PHÁT THỊNH.
T́m kư ức đă lâu rồi em nhỉ
Tuổi hồn nhiên thành mộng mỹ
Cả ngày xanh và tri kỷ hôm nào
Anh ước ao ngọn gió xao
Để mách bảo những năm nào thơ dại
Và cuộc đời từng bươn chải
Nét hồn nhiên c̣n động lại ít nhiều
Một đời được mất bao nhiêu
Đă từng gặp từng yêu em mấy độ
Vẫn lưu trữ vào tim nhớ
Vẫn đợi chờ dẫu chỉ một lần mơ
NGUYỄN PHÁT THỊNH.