diepkimphung
18-07-2020, 06:19
Con đường t́nh ta đi
Trong mùa hoa tím rộ
Chúng ḿnh chung gót nhỏ
Cặp t́nh nhân bước vội...
Vào mộng t́nh mênh mông
Hởi người có buồn không?
Khi t́nh không bến đỗ
Làn gió nào u buồn
Làm tung bay cát bụi
Vào đôi mắt người yêu
Xin đừng khóc người ơi!
Làm tim đau không thở
Để hồn anh nức nở
Cho chuyện t́nh dang dở
Muôn đời đành chia phôi
V́ yêu nên mới khổ
Tâm trí nào vẫn c̣n
Giờ biết nói làm sao?!
Khi người hưởng sang giàu
Xin đừng làm anh đau
NGUYỄN PHƯỢNG.
Trong mùa hoa tím rộ
Chúng ḿnh chung gót nhỏ
Cặp t́nh nhân bước vội...
Vào mộng t́nh mênh mông
Hởi người có buồn không?
Khi t́nh không bến đỗ
Làn gió nào u buồn
Làm tung bay cát bụi
Vào đôi mắt người yêu
Xin đừng khóc người ơi!
Làm tim đau không thở
Để hồn anh nức nở
Cho chuyện t́nh dang dở
Muôn đời đành chia phôi
V́ yêu nên mới khổ
Tâm trí nào vẫn c̣n
Giờ biết nói làm sao?!
Khi người hưởng sang giàu
Xin đừng làm anh đau
NGUYỄN PHƯỢNG.