PDA

View Full Version : Buồn.



diepkimphung
14-07-2020, 21:54
Xin trả cho anh lời nói yêu đầu
C̣n nhiều nhung nhớ biết trả cho ai?!
Khi bước vào yêu t́nh măi ưu hoài
Từng ngày lo lắng ta sẽ xa nhau

Xin trả cho anh t́nh yêu ban đầu
Nhịp cầu ô thước vắng bóng chim câu
Ngày xưa đưa đón ân cần bên nhau
Ṿng tay âu yếm...nụ hôn nồng nàn

V́ yêu mang nỗi đau thương một đời
Bởi t́nh ai có thuỷ chung bao giờ?!
Người ta đeo đuổi bóng hồng kiêu sa
C̣n em không có mỹ miều đành cam

Em như sóng biển dâng trào gờ cao
Đụng nhầm bờ đá đớn đau trong ḷng
Tin vào ánh sáng...hào quang chói loà
Cuối cùng c̣n lại lệ nhoà đêm thâu.

NGUYỄN PHƯỢNG.