diepkimphung
13-07-2020, 04:01
Em bảo chẳng yêu tôi
Thích anh rồi giữ bụng
Người để cho công chúng
Tôi nghe cũng buốt lòng
Đường đời lắm đục trong
Sông dài dòng mấy ngả
Xin em đừng vội vã
Thả chiếc lá trôi vèo
Biết nàng vẫn đuổi theo
Một tay nghèo đẹp lão
Đốt cháy tình hư ảo
Chẳng giũ áo quên người
Thôi mình mặt gắng tươi
Nở nụ cười đau khổ
Thuyền đi không bến đỗ
Trong bão tố tròng trành
ĐÀO VĂN CỨU.
Thích anh rồi giữ bụng
Người để cho công chúng
Tôi nghe cũng buốt lòng
Đường đời lắm đục trong
Sông dài dòng mấy ngả
Xin em đừng vội vã
Thả chiếc lá trôi vèo
Biết nàng vẫn đuổi theo
Một tay nghèo đẹp lão
Đốt cháy tình hư ảo
Chẳng giũ áo quên người
Thôi mình mặt gắng tươi
Nở nụ cười đau khổ
Thuyền đi không bến đỗ
Trong bão tố tròng trành
ĐÀO VĂN CỨU.