PDA

View Full Version : Chiều Chủ Nhật.....



diepkimphung
13-07-2020, 01:35
Chiều chủ nhật trời trong xanh đẹp quá
Em không dạo phố xá với người ta
Ngồi ở nhà hóng mắt chi nẽo xa
C̣n thơ thẫn nói là yêu với nhớ

Chiều chủ nhật t́nh nhân đèo ăn phở
Em ngồi nhà than thở chẳng ai mơn
Lời tỏ bày như có chút dỗi hờn
Hơi nức nở cô đơn ḿnh hiu hẩm

Chiều chủ nhật người ta vui êm ấm
Hẹn công viên cùng ngắm cảnh mơ màng
Em một ḿnh bảo rằng dạ bất an
Buồn thui thủi dung nhan hơi ủ rũ

Em tự ti ḿnh là đàn bà cũ
Rồi lại sầu héo xũ dậy sao cưng
Tút tát đi việc ǵ phải ngập ngừng
Quài e lệ rưng rưng ḷng khóc kể

Chiều chủ nhật mặc váy hồng hơi trễ
Ngực thon thon ngạo nghễ cặp đào tiên
Lạng ra đường rồi dạo đến công viên
Em sẽ vui hết phiền thôi gái ạ

Nghe lời anh chỉnh trang hương thơm phả
Thế nào cũng có gă mắt săm soi
Thấy cô em lấp ló cặp núi đôi
Lân la đến xin ngồi bên tán tỉnh

Thế là vui...không uổng công thả thính...

QUỐC DŨNG.