PDA

View Full Version : T́nh Khúc Tháng Bảy.



diepkimphung
07-07-2020, 21:33
Anh viết khúc t́nh tháng bảy yêu thương
Có sợi nắng vàng vương vương trên lá
Ai mang mùa Thu dịu dàng đẹp lạ
Để những nồng nàn ươm cả vào mơ

Anh viết về em đầy ắp trang thơ
Với cả miền yêu vô bờ khó nói
Với những đắm say rộn ràng nóng hổi
Và một khúc t́nh trải lối...tơ vương

Anh viết về người con gái anh thương
Mắt ngọc ngời xinh má hường môi thắm
Đi qua mùa thu làm anh say đắm
Để câu thơ t́nh thăm thẳm lời yêu.

Anh viết khúc t́nh tháng bảy nâng niu
Những nụ hôn say cưng chiều độ lượng
Để trong giấc mơ anh c̣n mường tượng
Dịu ngọt và đầy hương sắc trinh nguyên

Anh viết khúc t́nh tháng bảy b́nh yên
Để đêm đêm không c̣n ai trông ngóng
Phút suy tư để hồn anh lắng đọng
Khúc tự t́nh tháng bảy măi yêu thương...?

HUỲNH TẤN ĐỨC.