PDA

View Full Version : Đi Qua Ảo Mộng.



diepkimphung
06-07-2020, 22:43
Cơn gió sớm cùng bình minh thức giấc
Ta đâu hay những cung bậc giao mùa
Lời giã từ từng chiếc lá thật chát chua
Nghe xao xác như nửa đùa nửa thật

Ơi giấc mộng đêm qua người đem cất
Ta ngang đây bỗng phảng phất hương đời
Đêm dù tàn vẫn còn đó lả lơi
Giọt sương mặn nằm phơi trên cỏ úa

Phút hờ hững hồn trăng tung giải lụa
Ôi nàng mây thành goá bụa mất rồi
Em là trăng ta là gió bồi hồi
Đêm quấn qúit lên ngôi tình mộng ảo

Hồn ta đuối giữa nghìn trùng giông bão
Em vớt lên thay áo một nhân tình
Thiên đường nào ta gọi mãi lặng thinh
Nay đã thật lung linh tròn ân ái

Ta đâu biết bờ môi mềm như ngải
Đôi vai trần ngây dại cứ hiền ngoan
Đêm ngất ngây ...mưa đổ chợt bàng hoàng
Nghe em hứa kiếp sau hoàn ảo mộng

DUY NGUYÊN.