diepkimphung
05-07-2020, 03:41
Thương đàn con nhỏ thiếu cha
Đơn thân mẹ đẹp như hoa giữa đồng...
Biển khơi nắng gió bão giông
Vững tay chèo chống thay chồng nuôi con
Mặc cho ong bướm nỉ non
Bao lời mật ngọt...sắt son nguyện lòng
Sống sao trọn vẹn nước non
Tương lai danh phận các con rỡ ràng
Một đời vất vả gian nan
Vì con mẹ chẳng thở than nửa lời
Ước mơ con lớn nên người
Công thành danh toại rạng ngời tuổi tên
Ghi tìm lời mẹ chớ quên
Chắt chiu câu chữ làm nên tên mình
Một đời mẹ đã hy sinh
Nay con kết lại thơ tình...mẹ yêu!
LÊ ĐOÀN.
Đơn thân mẹ đẹp như hoa giữa đồng...
Biển khơi nắng gió bão giông
Vững tay chèo chống thay chồng nuôi con
Mặc cho ong bướm nỉ non
Bao lời mật ngọt...sắt son nguyện lòng
Sống sao trọn vẹn nước non
Tương lai danh phận các con rỡ ràng
Một đời vất vả gian nan
Vì con mẹ chẳng thở than nửa lời
Ước mơ con lớn nên người
Công thành danh toại rạng ngời tuổi tên
Ghi tìm lời mẹ chớ quên
Chắt chiu câu chữ làm nên tên mình
Một đời mẹ đã hy sinh
Nay con kết lại thơ tình...mẹ yêu!
LÊ ĐOÀN.