diepkimphung
04-07-2020, 22:08
Từ bao giờ biển một màu xanh êm
Xua làn gió bờ vai mềm thổn thức
Trên môi thắm những nụ hôn rạo rực
Vị mặn ṃi biển rất mực thuỷ chung
Từ bao giờ biển rộng đến mông lung
T́m đâu thấy tim chung t́nh bé nhỏ
Bởi thế mà hàng ngàn cơn sóng vỗ
Đến muôn trùng chẳng dừng đỗ nơi đâu
Biển hoài ru tiếng vọng thuở ban đầu
Chân trời biếc xanh một màu kỳ vọng
Của đại dương gió ngàn năm lồng lộng
Hương tóc người biển ươm mộng t́nh yêu
THANH THẢO.
Xua làn gió bờ vai mềm thổn thức
Trên môi thắm những nụ hôn rạo rực
Vị mặn ṃi biển rất mực thuỷ chung
Từ bao giờ biển rộng đến mông lung
T́m đâu thấy tim chung t́nh bé nhỏ
Bởi thế mà hàng ngàn cơn sóng vỗ
Đến muôn trùng chẳng dừng đỗ nơi đâu
Biển hoài ru tiếng vọng thuở ban đầu
Chân trời biếc xanh một màu kỳ vọng
Của đại dương gió ngàn năm lồng lộng
Hương tóc người biển ươm mộng t́nh yêu
THANH THẢO.