PDA

View Full Version : Anh Mãi Ở Sau Lưng Em Nè.



diepkimphung
02-07-2020, 02:00
Anh đây mà...em còn ngó mông mênh
Mắt xa xôi lênh đênh miền hoang vắng
Nhìn mây bay lững lờ chao giọt nắng
Rồi thẫn thờ sâu lắng lẫn khát khao

Anh đây rồi sao em mãi làm cao
Để đời mãi xanh xao triền ảo vọng
Tím trời xanh ấp ôm chi ảo ảnh
Như bóng chiều lấp lánh lại vụt tan

Dấu chân em tha thướt vết điệu đàng
Vẫn biết nàng cao sang...nhưng cằn cổi
Canh cánh lòng mơ mong chao bước mỏi
Giấc mơ hồng vừa lỗi nhịp màu yêu

Vẫn biết em khát vọng rất là nhiều
Hoa thơm ngát hơi kiêu đằm thuỳ mị
Đời lỗi nhịp nét môi hồng uỷ mị
Anh đây mà em chỉ hóng nẽo nao

QUỐC DŨNG.