diepkimphung
30-06-2020, 23:54
Đọc thơ em câu từ luôn ngọt lịm
Đắm lòng này sao ngây dại ngẫn ngơ
Say mê tình quyến rũ với nàng thơ
Mộng mị thay cho lãng tử mơ màng
Cuốn hút vào những tình khúc lời chia
Yêu ảo mộng đêm ngày luôn thầm đợi
Sớm nhau cùng xa cách được gần bên
Ước chung lòng được chia sẻ cùng nhau
HIEP DO.
Đắm lòng này sao ngây dại ngẫn ngơ
Say mê tình quyến rũ với nàng thơ
Mộng mị thay cho lãng tử mơ màng
Cuốn hút vào những tình khúc lời chia
Yêu ảo mộng đêm ngày luôn thầm đợi
Sớm nhau cùng xa cách được gần bên
Ước chung lòng được chia sẻ cùng nhau
HIEP DO.