diepkimphung
29-06-2020, 19:05
Mùa thu vờn trên lá...
Hoa cỏ lạ bên đường
Hạt nắng gợi dịu êm
Môi mỉm cười cằm chẻ
Gió vội vàng khe khẽ
Cuốn nhè nhẹ trôi nhanh
Sương long lanh níu chặt
Như tình anh với em...
Vầng trăng thu thắm đượm
Nỗi nhớ lại vấn vương
Thương đôi má em hường
Gửi hạt nắng yêu thương...
HOÀNG KIẾN BẢO.
Hoa cỏ lạ bên đường
Hạt nắng gợi dịu êm
Môi mỉm cười cằm chẻ
Gió vội vàng khe khẽ
Cuốn nhè nhẹ trôi nhanh
Sương long lanh níu chặt
Như tình anh với em...
Vầng trăng thu thắm đượm
Nỗi nhớ lại vấn vương
Thương đôi má em hường
Gửi hạt nắng yêu thương...
HOÀNG KIẾN BẢO.