diepkimphung
28-06-2020, 03:05
Sáng ra ai đứng sân nghè
Tóc mây buông chải làm se lòng chàng
Bên nhà ghé mắt trông sang
Thầm yêu ấp ủ gửi nàng tóc mây
Đôi bồng đang độ hây hây
Má đào ửng đỏ tình say cõi lòng
Xa nhau những nhớ cùng mong
Hẹn ngày gập lại bông hồng yêu thương
Sáng ra chải tóc soi gương
Ngắm đi ngắm lại vấn vương má đào
Tuổi hồng nay đã xôn xao
Mắt em đằm thắm đi vào lòng anh
Bây giờ đang độ xuân xanh
Chúng mình tình đã như cành với cây
Sông sâu biển rộng vơi đầy
Má hồng đừng để tháng ngày phôi phai
VŨ LẠC.
Tóc mây buông chải làm se lòng chàng
Bên nhà ghé mắt trông sang
Thầm yêu ấp ủ gửi nàng tóc mây
Đôi bồng đang độ hây hây
Má đào ửng đỏ tình say cõi lòng
Xa nhau những nhớ cùng mong
Hẹn ngày gập lại bông hồng yêu thương
Sáng ra chải tóc soi gương
Ngắm đi ngắm lại vấn vương má đào
Tuổi hồng nay đã xôn xao
Mắt em đằm thắm đi vào lòng anh
Bây giờ đang độ xuân xanh
Chúng mình tình đã như cành với cây
Sông sâu biển rộng vơi đầy
Má hồng đừng để tháng ngày phôi phai
VŨ LẠC.