PDA

View Full Version : Muốn Cùng Anh.



diepkimphung
25-06-2020, 23:10
Ngồi suy nghĩ bỗng nhiên thèm khát
Chút men tình dào dạt đê mê
Ái ân ngọt đẫm tràn trề
Người ơi kết mộng phu thê suốt đời

Nói vậy chứ chàng ơi hãy hiểu
Gái lỡ thì cũng thiếu chữ duyên
Ước ao được bước chung thuyền
Cùng xây hạnh phúc bình yên với mình

Chút nguyện vọng lòng trinh gửi gắm
Dù cách xa vạn dặm núi đồi
Chịu rằng chấp nhận xa xôi
Nhưng em mãi đợi sẽ ngồi chờ anh

Cho nghĩa ái mộng lành đan dệt
Để đôi mình gắn kết yêu thương
Tương lai sánh bước một đường
Ngàn năm hạnh phúc uyên ương kiếp này

ALICE NGUYỄN.