PDA

View Full Version : Nghĩa Vợ Chồng.



diepkimphung
25-06-2020, 00:20
Nghĩa vợ chồng đau lòng xót dạ
Anh điểm tựa nay đã phế nhân
Để em vất vả bội phần
Cuộc đời anh chỉ có ngần ấy thôi!

Đêm tỉnh lặng bồi hồi day dứt
Nghe côn trùng tấu khúc nhạc buồn
Tơ lòng vấn vít uyên ương
Để em tủi dạ, xót thương em nhiều

Hoàn cảnh buồn liêu xiêu ngấn lệ
Anh sợ tiếng đời để mai sau
Tìm vui thoáng chốc qua mau
Để cho con cháu bên nhau tôn thờ

Em suy nghĩ vẫn vơ thêm khổ
Lỡ sa cơ hết chổ nương thân
Ra đi chỉ có một lần
Ngày về thấy cảnh bâng khuâng đứng nhìn

HC.