PDA

View Full Version : Nếu Anh Nói.



diepkimphung
20-06-2020, 20:32
Nếu anh nói một chiều đông giá
Khi đời em ḷng dạ ngổn ngang
Cũng xin đừng có bi quan
Anh đem nắng ấm...chứa chan xuân về

Nếu anh nói đam mê t́nh ái
T́nh đôi ta kết lại là duyên
Nửa ṿng thương nhớ rộng thêm
Xa xôi cách trở nỗi niềm tỏ phân

Nếu anh nói thu dần khoảng cách
Ḍng thời gian róc rách nhớ thương
Cánh chim bạt gió tha hương
Trái tim vết khắc một đường tim yêu

Nếu anh nói thật nhiều tri kỷ
Ta gọi người thủ thỉ t́nh quân
Mỗi năm vào dịp mùa xuân
Cùng nhau dạo phố bâng khuâng lối về

GIANG TỬ.