PDA

View Full Version : Đêm Hạ Nhớ.



diepkimphung
18-06-2020, 19:46
Đêm lặng lẽ nghe lòng ai gào thét
Bởi nhớ nhung đã nghẹt trái tim này
Em ước gì lệ đừng chảy mi cay
Để cảm giác không đoạ đày tim nhỏ

Mong anh hiểu em mãi chờ phương đó
Chút đèn xanh hiện rõ giữa màn hình
Một nụ cười tươi sáng thật lung linh
Thả hôn gió trong men tình ngọt lịm

Anh sở hữu một nụ cười chúm chím
Làm em say ngất lịm cả tâm hồn
Ánh mắt nhìn tựa cánh cửa hoàng hôn
Như thúc giục dập dồn mà khao khát

Lắm mộng ái...vỡ loang thêm dào dạt
Ôi nồng nàn khao khát quyện mùi hương
Và chúng ta ươm hạnh phúc thiên đường
Thắp men lửa uyên ương mình hoà quyên

ALICE NGUYỄN.