diepkimphung
15-06-2020, 01:16
Nhìn em cũng đẹp cũng xinh
Sao em nỡ để cửa mình phơi ra
Thường thì thân thể thịt da
Người ta che đậy, người ta giữ gìn
Nhiều người bàn tán ngó nhìn
Thanh thiên bạch nhật, đem lìn ra khoe
Phụ nữ ai chẳng có ghe
Hãy cất cho kỹ, nhớ che đậy vào
Dù cho có đẹp cỡ nào
Để tơ hơ vậy, mèo nào chẳng xơi
Mời người cũng phải đúng nơi
Đừng nên tuỳ tiện hỏng đời đấy em
Tốt nhất đóng cửa buông rèm
Ngoài đời lắm kẻ khát thèm dâm dê
Khoe vậy họ bảo ngứa mề
Đồ vô văn hoá ê chề trẽn trơ
PHẠM THANH DƯƠNG.
Sao em nỡ để cửa mình phơi ra
Thường thì thân thể thịt da
Người ta che đậy, người ta giữ gìn
Nhiều người bàn tán ngó nhìn
Thanh thiên bạch nhật, đem lìn ra khoe
Phụ nữ ai chẳng có ghe
Hãy cất cho kỹ, nhớ che đậy vào
Dù cho có đẹp cỡ nào
Để tơ hơ vậy, mèo nào chẳng xơi
Mời người cũng phải đúng nơi
Đừng nên tuỳ tiện hỏng đời đấy em
Tốt nhất đóng cửa buông rèm
Ngoài đời lắm kẻ khát thèm dâm dê
Khoe vậy họ bảo ngứa mề
Đồ vô văn hoá ê chề trẽn trơ
PHẠM THANH DƯƠNG.