PDA

View Full Version : Em Có Bao Giờ Thôi Nhớ Anh.



diepkimphung
12-06-2020, 18:15
Em có bao giờ thôi nhớ anh.
Biển sóng chiều nay xanh rất xanh
Mình em dạo bước xa bờ cát
Em có bao giờ thôi nhớ anh

Hàng dừa xoã tóc lả lơi mềm
Biển chiều em nhớ...em nhớ thêm
Phi lao ngược gió về một phía
Em nhớ...bên anh biển rất êm

Em có bao giờ thôi nhớ anh
Bạc đầu trắng xoá, thức trắng canh
Tương tư từ thuở trăng mười sáu
Tay hái lá sầu...xanh mãi xanh

Em muốn cùng anh hái trăng sao
Hái hết rong rêu đủ sắc màu
Hái hết thiên hà đêm lấp lánh
Đời vắng anh rồi nhớ xiết bao

Em có bao giờ được ngủ yên
Tình ta yêu dấu đã một miền
Một trời thương nhớ...ơi thương nhớ
Em nhớ anh hoài...thức trắng đêm...

TỐNG THU NGÂN.