PDA

View Full Version : Nuối Tiếc.



diepkimphung
10-06-2020, 21:29
Em ngồi đọc lại thơ anh
Viết bằng mực tím riêng dành cho em
Lời thơ tha thiết êm đềm
Đọc mà cảm thấy trái tim bồi hồi

Bây giờ anh đă xa rồi
Những lời anh nói cuốn trôi theo người
Anh đang ở tận cuối trời
Có c̣n nhớ đến một thời yêu nhau

Mất rồi mới thấy ḷng đau
Đôi khi em chẳng hiểu sao ḷng ḿnh
Vô tâm đánh mất chân t́nh
Mà anh đă trọn gửi ḿnh em thôi

Đọc thơ thấy mặn bờ môi
Lệ sầu tuôn chảy mờ trôi chữ rồi
Nữ hoàng giờ đă mất ngôi
Xưa anh vẫn gọi em tôi..."Nữ hoàng".

DUY LINH.