PDA

View Full Version : Tình Đã Chia Ly.



diepkimphung
02-06-2020, 22:30
Biết mấy bão giông mình mới gặp nhau
Mỗi lần gặp niềm đau luôn giấu kín
Giữ khoảng cách mong người yêu hạnh phúc
Nước mắt đong đầy sau bao lần gặp mặt

Nỗi niềm riêng luôn lắng đọng nơi tim
Đã xa rồi còn gì nữa mà tìm
Mỗi độ Đông sang thêm một lần nhung nhớ
Nhìn lá vàng rơi qua từng con phố

Khúc giao mùa se sắc trái tim đau
Có còn chi để mình bắt lại nhịp cầu
Thổn thức mãi mối tình đầu đã mất
Mình vẫn sống với những gì chân thật

Vẫn hy vọng mối tình đầu chân chất
Tấm chân tình sống mãi với thời gian
Đông qua rồi Xuân lại reo vang
Đón nắng mới ngập tràn bao ước vọng!

MAI BUI.