PDA

View Full Version : Đêm Sầu.



diepkimphung
24-05-2020, 02:11
Em chợt buồn trong hoang hoải chơi vơi
Không điểm tựa giữa cuộc đời hối hả
Lòng se thắt rồi như mình xô ngã
Xuống thẳm sâu thật lạ đến vô cùng

Em chợt buồn để lệ cứ rưng rưng
Đâu muốn vậy mà hãi hùng khủng khiếp
Rồi cứ thế những nỗi niềm trùng điệp
Mãi kéo về làm chết cả hồn ai

Có mong đâu sao lệ mãi chảy dài?
Tim đau nhói khiến hai hàng châu ngọc
Tràn ngập mãi cõi vô hồn gai góc
Để ai kia mệt nhọc đến khôn lường

Em chợt buồn miền khắc khoải yêu thương
Chạnh lòng nhớ nơi miên trường tuyệt vọng
Vì không hiểu liệu còn gì mong ngóng
Hay từ nay hết cháy bỏng mặn nồng

Em chợt buồn nơi gác trọ phòng không
Mình thao thức nhìn lửa hồng bập bõm
Khiến chua xót cho con tim bó gọn
Góc suy tư bì bõm giữa đêm sầu

THUÝ HOÀNG.