PDA

View Full Version : Gửi Về Nơi Ấy.



diepkimphung
17-05-2020, 21:36
Bồng bềnh mây lướt nhẹ êm
Bâng khuâng em đứng bên thềm nhớ mong
Nhờ mây chuyển hộ nỗi lòng
Cho em nhắn gửi lời thương tới chàng

Mây đừng theo gió lang thang
Đánh rơi câu chử tào khang bây giờ
Chạnh lòng gió cứ lửng lơ
Khiến mây đứng đợi ngẩn ngơ lệ sầu

Nghĩ nhiều nhưng viết nổi đâu
Thương rồi - yêu lắm...đôi câu ngỏ lời
Trăng sao đều khúc khích cười
Rằng: Mây chuyển sớm khỏi người ta mong

Thẹn thùng đôi má ửng hồng
Dặn thêm: "Em vẫn thuỷ chung...đợi chàng"
Chị Nắng nhỏ nhẹ hỏi sang
Có choàng - lời nhắn - sợi vàng...TÌNH EM.

NGỌC LUẬN.