PDA

View Full Version : Phượng Nhớ.



diepkimphung
15-05-2020, 20:51
Tháng Năm về rộn rã tiếng ve ran
Bừng mắt là vô vàn chùm phượng đỏ
Ong vờn bướm bên nhành cây lấp ló
Ngọt say tình lạc ngõ giữa ngàn hoa

Nắng chiều nghiêng mây phủ núi trắng nhoà
Làn gió nhẹ lả lơi qua vườn vắng
Chim tìm tổ quay về trong yên lặng
Để hồn ai vương nặng chút tình xưa

Tháng Năm sang gợi mãi thoáng duyên thừa
Lòng như thấy tuôn mưa lùa tim vỡ
Gom kỷ niệm bên ngày hè trăn trở
Mãi lục tìm chút nợ đã từng vương

Tại ngái xa hai đứa lạc mộng hường
Nhưng chốn cũ con đường xưa vẫn thế
Hàng phượng vĩ vẫn vươn mình ngạo nghễ
Riêng ta mình không thể được gần nhau

LÊ LAN.