PDA

View Full Version : Không Có Em.



diepkimphung
14-05-2020, 19:20
Không có em th́ anh chẳng là anh
Chẳng có người để dỗ dành chiều chuộng
Em thường vẫn làm thơ hay mơ mộng
Đắm ch́m trong trời biển rộng vẫy vùng

Dơi theo em ngàn con sóng chập chùng
Em là thế...luôn tột cùng bướng bỉnh
Nhiều lúc chẳng biết đường nào suy tính
Khác mọi người...như thế chính là em

Nhưng thật tâm là liễu yếu thân mềm
Anh hiểu được càng yêu thêm điều đó
Vẫn xinh đẹp toả hương theo làn gió
Vẫn thẹn thùng má đỏ cánh phượng hồng

Tóc bềnh bồng mây lộng buổi chiều trong
Hay nói ngược vờ như không để ư
Nhưng anh biết ḷng em dành riêng chỉ
Một ḿnh anh bật mí chẳng nói đâu!

THÁI ANH.