PDA

View Full Version : Vắng Em Thấy Buồn.



diepkimphung
11-05-2020, 23:06
Đêm vắng lặng tâm hồn trống trải
Buồn thật nhiều khắc khoải nào yên
Vắng em dạ bổng u phiền
Bóng yêu khuất dạng ḷng riêng thẩn thờ

Người tấp nập đèn mờ đèn tỏ
Yêu đâu rồi có nhớ nhau không?
Để cho lê bước tơ hồng
Anh thờ thẫn giữa phố đông lạc loài

Khắc giây nhớ dơi trông ṃn mỏi
Khoải buồn ơi! Muốn gọi tên nàng
Trăm ngàn thương tưởng mênh mang
Điều mơ ư đẹp vỡ tan nơi ḷng

Nhớ cứ nhớ và trông đợi nữa
Mong gặp nàng tại giữa phố chiều
Đêm buồn vắng bóng người yêu
Để anh khắc khoải trăm điều nhớ thương

TRẦM THƠ.