PDA

View Full Version : Cuộc Sống.



diepkimphung
05-05-2020, 20:47
Nhiều tiền đảo điên trong cuộc sống
Hồi nghèo khó mơ mộng làm giàu
Bây giờ mới thấy nỗi đau
Vợ chồng tan nát xa nhau vì tiền

Em nguỵ biện chia riêng mỗi ngả
Vì túi tham bụng dạ con người
Có tiền nhiều để làm chi
Đoạn đành đánh mất lương tri nào ngờ

Trước công lý em gào than khóc
Bỏ con thơ lăn lóc bơ vơ
Con mình ba đứa dại khờ
Mẹ cha chổ dựa bây giờ mỗi nơi

Tiền nhiều để chi đời oan nghiệt
Thuở hàn vi tha thiết yêu đương
Của tiền dẫn lối lầm đường
Em không hối cải con đường ăn năn

Hãy sám hối lương tâm nhẹ nhõm
Về phía sau hôm sớm các con
Còn anh chỉ chọn con đường
Ngang tầm thế giới giao thương toàn cầu

HUY CƯỜNG.