PDA

View Full Version : Vần Thơ Chào Hạ.



diepkimphung
05-05-2020, 03:36
Em thêu dệt vần thơ chào hạ
Gom nắng vàng gom cả tiếng ve
Bản t́nh ca những trưa hè
Nhạc hoà khúc nhạc gợi về đẹp sao

Sầu âm thanh vui nào vui thế
Ve râm ran mỗi độ hạ sang
Kết nên bản nhạc mơ màng
Thành tâm sự khép vương mang một thời

Nỗi nhớ ai lệ rơi mi ướt
Nhớ một thời tha thướt mộng mơ
Đêm về nối hoạ vần thơ
Hè sang phượng thắm đường tơ quyện hoà

Trao gửi tới người xa phương ấy
Anh nơi nào có thấy có nghe
Em gom bản nhạc sầu ve
Kết thành nỗi nhớ đêm hè trao anh

HOA DẸP.