PDA

View Full Version : Vu Vơ.



diepkimphung
04-05-2020, 02:41
Khuya rồi sao chẳng ngủ đi
Canh dài thao thức làm ǵ cực thấn
Trời cho một kiếp phong trần
Chênh vênh bọt nước muôn phần đắng cay

Men đời chưa uống đă say
Vai gầy xác rũ cuồng quay tháng ngày
Như là chiếc lá lắt lay
Chờ cơn gió thoảng rụng bay về nguồn

Ơ trời sao đổ mưa tuôn
Chiều vui c̣n nắng tối buồn giọt rơi
Tư ta tư tách lả lơi
Nghẹn ngào dể chẳng thốt lời thở than

Để cho cái lạnh khua tràn
Tâm hồn nhỏ bé muôn ngàn xót xa
Ừ thôi giữa cơi ta bà
Trời sinh biển mặn nhưng mà lẻ loi

HOÀNG TRỌNG LỢI.