PDA

View Full Version : Em Chỉ Ước.



diepkimphung
01-05-2020, 02:08
Em chỉ ước một điều duy nhất
Được bên anh đi đến cuối con đường
Dù cho sóng gió mù khơi
Tình yêu em không bao giờ thay đổi

Em ước sẻ cùng anh chung lối
Nắm tay nhau đi hết đoạn đường dài
Và em mong tình ta không dừng lại
Để cuộc đời mình mãi là của nhau

Em ước dù cuộc sống thoảng qua mau
Tình yêu anh không phai màu
Ta cùng kề vai sát cánh
Bao phong ba anh cùng em vượt qua

Em chỉ ước một ngày không xa
Ta sống dưới một mái nhà
Có anh em cùng con nà
Niềm vui hạnh phúc khi con gọi mẹ cha.

SƯU TẦM.