PDA

View Full Version : Đêm Tàn.



diepkimphung
30-04-2020, 03:22
Bé của ta ơi sao ai đành vội vã
Buông bỏ nhau khi mình đã trót rồi!
Có lẽ nào cưng chi sống thử thôi
Thuyền rời bến trôi theo con nước cuốn
Thời hội nhập đành rằng bao ước muốn
Chút tình ta vay mượn thế ư em
Lỡ mất rồi bé ơi đêm đã muộn
Lần cuối cùng thắp lửa đã lỡ nhen

Rồi mai đây những khát thèm trỗi dậy
Chốn thương trường đầy rẫy những bon chen
Lạ và quen cũng đều là như vậy
Khác gì nhau khi đã tắt ánh đèn

Em đẹp lắm đôi mắt đen sâu thẳm
Cặp tuyết lê tròn lẳn chiếc eo thon
Bóng dáng kía để bao người say đắm
Phần cho ta tôi biết sẽ chẳng còn

Lần nữa thôi...rồi mình xa nhau nhé
Đêm đang tàn nào hỡi bé cưng ơi...!

NGUYỄN MẠNH CỪ.