PDA

View Full Version : Từng Yêu.



diepkimphung
29-04-2020, 18:59
Dấu yêu ơi! Thương biết nói sao vừa
Nơi ngực trái ân tình chưa phai nhạt
Chiều hoang lạnh mình em nghe gió hát
Như thầm thì chạm khẽ trái tim đau...

Nhớ thật nhiều thuở hò hẹn bên nhau
Nơi ghế đá công viên chiều tắt nắng
Em dịu dàng thướt tha tà áo trắng
Anh nụ cười toả nắng ngự hồn yêu...

Mỗi ngày trôi ươm hạnh phúc thật nhiều
Em đã ước ngôi nhà xinh bé nhỏ
Từng sớm chiều em chờ anh trước ngõ
Anh trở về luôn mở rộng vòng tay...

Nhưng ân tình phút chốc tựa áng mây
Tim rỉ máu đắng cay đành nuốt lệ
Người ta đẹp lại yêu anh như thế
Em buông rồi anh nhé hãy cùng ai...

Mưa chiều nay níu cả giấc mơ dài
Đưa tay hứng giọt tình phai một thuở
"Tình chỉ đẹp khi còn đang dang dở"
Thì mong chi gặp gỡ để rồi đau!

THAO NGUYEN.