PDA

View Full Version : Lửa Tình Trong Tim.



diepkimphung
28-04-2020, 21:11
Em đẹp quá! Đôi mắt em mơ mộng
Tim của anh như trống giục liên hồi
Vì cảm xúc...Con tim đâu có lỗi
Bởi vì em...Mới nông nỗi dại khờ...!

Anh yêu em trong từng giấc ngủ mơ
Sáng bình minh hay đêm tối mịt mờ
Luôn nhớ thương em trong từng hơi thở
Bởi vì em...hồn anh mãi thẫn thờ...!

Lòng chân thành anh thêu dệt thành thơ
Gởi đến em bao nhớ thương đợi chờ
Sâu thẳm cõi lòng khát khao lo sợ
Lỡ mất em...hồn tan nát bơ vơ...!

Em đẹp lắm! Đôi mi cong hững hờ
Để lòng anh bối rối nhìn ngẫn ngơ
Tim thổn thức, tháng ngày anh mơ mộng
Bởi chưa tròn ước hẹn một niềm mơ...!

Anh yêu em! Yêu em đến thẩn thờ
Yêu em nhiều nên kết những vần thơ
Gởi đến em cho thoả niềm nhung nhớ
Yêu dại khờ, chồng chất nỗi bơ vơ...!

Em lặng im...nhưng chắc chỉ giả vờ
Để người ta dại khờ thêm chút nữa
Anh cũng biết, lòng em đầy chan chứa
Chờ trao nhau ngọn lửa ái tình nồng...!

ĐĂNG THỤC.