PDA

View Full Version : T́nh Đă Cũ.



diepkimphung
27-04-2020, 00:26
Em nói lên đây những lời nhắn nhủ
Ở trong anh v́ em đây đă cũ
Em vẫn nhớ ḷng sao luôn ấp ủ
Yêu lâu rồi! Phải quá cũ không anh?

Em yêu anh luôn chân thành trao gởi
Nghĩa và nhân luôn ân cần chờ đợi
Măi một ḷng luôn trông đợi đến anh
Ḷng xôn xao tuôn trào bao nỗi nhớ

Măi một ḷng nguyện sớm tối có nhau
Mùa hạ ơi! Ánh nắng vàng óng ả
Tiếng ve sầu nghe rỉ rả bên tai
Nghe day dứt như ai đang than văn

Đă củ rồi cho nên người đă chán
Vẫn lặng yên nghe nổi niềm phờ phạc
Nh́n bầu trời lai láng những đám mây
Đă củ rồi than thở được chi đây!?

KIỀU LOAN.