PDA

View Full Version : Có Một Lần.



diepkimphung
24-04-2020, 01:32
Rồi có một chiều nắng đã phai
Ta ngồi ngẫm nghĩ bỗng thở dài
Bao năm vất vả ta gom nhặt
Nhưng đời sao mãi cứ bi ai

Có một chiều thu nắng sắp tàn
Trời thu héo hắt bóng thu sang
Ta thấy lá vàng rơi lặng lẽ
Là thu chiều ấy thật điêu tàn

Có lần ta nghĩ đến cuộc đời
Ngẫm rằng sao giống lá thu rơi
Xuân sắc heo tàn rồi sẽ rụng
Cuộc sống trăm năm cũng xa rời

Đã có một ngày ta hiểu ra
Xuân mãi trôi đi dưới nắng tà
Chiềun thu tìm tím màu phai nhạt
Ai rồi mãi mãi phải cách xa

ĐỨC HẠNH.