PDA

View Full Version : Bóng Lẽ Chớ Ai.



diepkimphung
22-04-2020, 04:33
Người lữ khách mãi còn xa vời vợi
Ánh đèn vàng le lói cạnh rào thưa
Bến đợi kia vàng vỏ ngóng bao mùa
Thuyền viễn xứ vẫn chưa về chốn củ

Câu ước hẹn trói chân người lữ thứ
Dòng Bát Ngôn câu chử đậm ân nồng
Gót phong trần phiêu bạt giữa mênh mông
Thời gian phủ bụi hồng lển kỷ niệm

Trong hư ảo một mình em tìm kiếm
Thoáng suy tư chiêm nghiệm mảnh ân tình
Rồi gục đầu trong khoảng lặng điêu linh
Từng tiếng nấc riêng mình ta cố chịu

Bến đợi cũ...chút tâm sầu kéo níu
Ghép vần thơ ngọng nghịu ý mong chờ
Ước mai này ta nối lại hoài mơ
Dù đông giá mịt mờ sương trắng quyện

PHONG THU TỬ