PDA

View Full Version : Lặng Lẽ.



diepkimphung
13-04-2020, 04:45
Em như gió vờn bay lặng lẽ
Anh như mây chiều tẻ nhạt buồn
Bềnh bồng mây tím vừng đông
Lang thang khắp chốn phiêu bồng tầng không

Em như gió, mây hờn lả lướt
Một cơn gió thoảng vượt mây ngàn
Để ai khắc khoải đôi đàng
Như chim lẽ bạn, xốn xang tình buồn

Tia nắng ấm còn vương nỗi nhớ
Chạm bờ môi một thuở yêu đương
Trao nhau ân ái mặn nồng
Bên nhau thủ thỉ ấp ôm vào lòng

Em có nhớ hay không ngày ấy
Đưa nhau về anh thấy em vui
Niềm vui chưa trọn chôn vùi
Nụ cười héo hắt ngậm ngùi trên môi

Em như gió chân trời góc bể
Có ngờ dâu chớp bể mưa nguồn
Buồn vui cũng tại nguồn cơn
Lòng người cố chấp dỗi hờn sầu đau

HUY CƯỜNG.