PDA

View Full Version : Cô Hàng Xóm.



diepkimphung
11-04-2020, 02:36
Ở nhà bên có một cô hàng xóm
Làm cả lũ trai làng cứ ngẩn ngơ
Tôi cũng vậy chờ bên rào nhấp nhổm
Cứ mơ màng chợt nổi hứng làm thơ

Lúc nhìn sang chẳng gặp thì mong nhớ
Hôm chạm mặt cô em bỗng nói thầm
Lòng đã hiểu xin người đừng có vội
Chỉ câu này cũng đáng đợi ngàn năm

Một ngày kia cả đất trời xây xẩm
Vì đạo hiếu nên em phải lấy chồng
Lời giã biệt nghe buồn hay phải giận
Cha Mẹ già xin gửi cậy anh trông

Ở nhà bên trở lại cô hàng xóm
Duyên gãy gánh giờ đây chẳng thấy cười
Em tránh mặt tôi nghe lòng thắc thỏm
Sợ mãi là hàng xóm của nhau thôi!

NGUYỄN NHẬT.