PDA

View Full Version : Tự Tin Chính Ḿnh.



diepkimphung
06-04-2020, 22:15
Phải duyên phải nợ th́ thương
Chân trời góc biển gió sương t́m về
Mặc cho số phận năo nề
Tự tin người hỡi liệu bề lương duyên

Hỏi chi ván đă đóng thuyền
Tháo ra đóng lại có phiền hay không
Em đàn bà cũ sang sông
Bước thêm bước nữa bằng ḷng không anh?

Nợ duyên găy gánh không thành
Tự tin t́m lại duyên lành cho ta
Cớ chi buồn tủi xót xa
Tại sao khép kín sắc hoa úa nhàu

Bước qua quá khứ khổ đau
Tự ḿnh làm mới chuốc trau thân h́nh
Đàn bà dù cũ vẫn xinh
Ván kia đóng lại mới tinh như thường...

Tại sao ta phải khiêm nhường
Đàn bà làm đẹp ra đường vẫn xinh
Ngoại giao t́nh cảm tự tin
Trai tân xao xuyến luỵ t́nh ngẩn ngơ

LÊ ĐOÀN.