PDA

View Full Version : Nối Hai Đầu Nỗi Nhớ.



diepkimphung
01-04-2020, 23:04
Con nước chảy mang theo bao nỗi nhớ
Chiếc cầu tre lắc lẽo nối đôi bờ
Nhớ thương anh em không nỡ làm ngơ
Đành bước vội qua cầu tre đến đó

Đang chờ em anh thẫn thờ trước ngơ
Đâu ngờ rằng em sớm đến cùng anh
Chiếc cầu tre đă nối tiếp mộng lành
Niềm hạnh phúc mong manh thành hiện thực

Bên đây cầu nhiều khi em bỡ ngỡ
Bên kia cầu anh c̣n đó sao?!
Chiếc cầu tre lắc lẻo đáng thương nào?!
Đang nối nhịp giữa hai đầu nỗi nhớ!

Nối t́nh yêu cho kẻddi người ở
Nối tơ hồng giao ước nghĩa trăm năm
Nối niềm vui cho trẻ đón trăng rằm
Và nối nhịp cho t́nh yêu chớm nở!!!

BÁ TUNG.