PDA

View Full Version : Trở Về Tuổi Thơ.



diepkimphung
30-03-2020, 23:56
Ai chẳng một thời hoa mộng
Hồn nhiên năm tháng tuổi thơ
Chuốt trau tương lai hy vọng
Ngày xanh áo trắng xa mờ

Tôi bước qua con mương cắt
Mở ḷng hương mạ đồng xa
Thấp thoáng ṿm tre trước mặt
Thân thương bếp khói tranh nhà

Vẫn đó triền đê mỏi gối
Ngày nao cắp sách trường làng
Những mùa hạnh khô lầy lội
Dấu chân in đậm tâm can

Trú nắng ven bờ kênh xáng
Rợp che đọt lư cành bần
Nhớ lắm mè nheo chúng bạn
Ôi mùi rượu trộm lâng lâng

Trước ngơ mồng tơi gót lặng
Ngất ngây í ới giọng cười
Xin giấc kim tiền quên bẵng
Tôi về với thuở rong chơi...!

DƯ KIMBẰNG.