PDA

View Full Version : Hạ Buồn.



diepkimphung
30-03-2020, 21:26
Chiều hạ buồn ánh nắng c̣n chói lọi
Mặt trời c̣n đỏ hói dưới chân mây
Em yêu an mong đợi cả đêm ngày
Luôn cầu chúc cho anh luôn mạnh khoẻ

Để cùng anh san sẻ chuyện vui buồn
Nỗi nhớ nhung ḍng lệ cứ măi tuông
Nơi chốn ấy có buồn không anh nhỉ?
Niềm nhung nhớ em trở thành ích kỷ!

T́nh yêu nào không ích kỷ hỡi anh?
Chiều hạ về ḷng suy nghĩ mong manh
Em yêu anh luôn chấp nhận phải đành
Luôn xa cách em mong anh thấu hiểu?

Chuyện buồn vui em đây đành cảm chịu
Chiều hạ buồn lặng lẽ bước cô liêu
Anh yêu ơi! Xin đừng dỗi đừng hờn
Dù xa cách yêu anh hơn thế nữa

KIỀU LOAN.

diepkimphung
31-03-2020, 23:34
HẠ BUỒN.

Viết vào đây ḍng chử học tṛ
Lưu lại ngày xanh mùa phượng đỏ
Hạ đến làm chi cho chia cách
Người ở phương trời tôi ở đây

Lăng đăng chiều buông mây lang thang
Niên học cuối cùng ngàn câu hẹn
Buồn bă ve kêu nghẹn lời chào
Không biết bây giờ ai c̣n nhớ

Ngại ngùng bỡ ngỡ tặng bài thơ
Mưa lấm tấm làm ướt mất rồi
Em e thẹn hoài tiếc không thôi
Chỉ tội t́nh tôi gió cuốn xa

NGUYỄN PHƯỢNG.