PDA

View Full Version : Chấm Hết.



diepkimphung
27-03-2020, 22:53
Kỷ niệm cũ chôn vùi năm tháng
Chẳng bao giờ dĩ văng dừng chân
Nếu như kư ức quên dần
Niềm đau giằng xé bản thân ră rời

Trách số phận buông lơi hạnh phúc
Hay tại anh...tiếp tục...đa t́nh
Gieo người khúc nhạc phiêu linh
Nhận về oán giận chúng ḿnh đành xa

Giờ cảm giác như là phai nhạt
Đâu có c̣n bài hát ngày xưa
Đôi ta cũng chỉ duyên thừa
V́ người bội bạc dây dưa làm ǵ

Chử thật giả mấy khi biết được
Nh́n kỹ rồi vết xước càng đau
Từ nay tim nhỏ nát nhàu
Máu hồng ướp mộng tay lau lệ nhoà

THUƯ NGỌC.